Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

BẠN VÀ TA (Thơ)

 


   
BẠN VÀ TA
      (Tung hoành khoán, Bát vận đồng âm)

      Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
        Bác đến chơi đây, ta với ta.
                               Nguyễn Khuyến
                  
ĐẦU  phố chăm nhìn chợt nhận ra,
TRÒ thầy hội ngộ khó rời xa.
TIẾP đời nghĩa trọn, lòng đâu rã,
KHÁCH thấy tình chung, giọng chẳng la.
TRẦU lạt cùng vui, cười hể hả,
KHÔNG vôi cũng thắm, thoát trầm kha.
CÓ còn trắc trở nào vương dạ,
BÁC ĐẾN CHƠI ĐÂY TA VỚI TA.
 
                            6/10/2017
                            Minh Đạo
 

Không có nhận xét nào: