Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

CUỐI ĐÔNG (Thơ xướng họa)



CUỐI ĐÔNG
Lạnh lẽo mưa phùn cảnh cuối đông,
Co ro áo vá khắp nương đồng
Dân nghèo một quãng mang tình thắm,
Đất cỗi bao năm thấm dạ nồng.
Nhớ thuở xuân về rau chẳng có,
Thương ngày hạ đến gạo càng không.
Nhiêu lần rộn rã nhìn quê Mẹ,
Vẫn mãi ưu tư với tấc lòng…
31/12/2018
Minh Quang

Đình Diệm
PHÚT KHƠI LÒNG
Lay phay mưa lạnh buồi tàn đông
Xám xịt mây đan gió cuộn đồng
Lối quạnh quê người mơ nghĩa thắm
Đường hiu đất khách mộng duyên nồng
Vời trông đất mẹ nhìn muôn dặm
Vợi ngóng quê cha ngắm khoàng không
Bếp lửa ưu tư hoài vọng nhớ
Gia hương vạn nẻo phút khơi lòng.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 04.01.2019

Thanh Nguyen Van Cẩn họa: MƯA CUỐI ĐÔNG.
Sau mùa bảo dữ đến mưa đông,
Ngập ngụa chân đê trắng nước đồng.
Sắc đậm đông tàn thâm cỏ úa,
Hoa phai gió lạnh loãng hương nồng.
Xuân hồng hoa thắm tình như đã,
Nắng dại mưa dầm dạ chắc không!
Vẫn đợi nắng vàng qua rét buốt,
Chờ Mai rộ nở đẹp tơ lòng!
TRỌNG NGUYỄN.
Ngày 5/01/2019.

Hau Nguyenduc BẾP LỬA CHIỀU ĐÔNG
Kính hoạ
Lá bàng rụng đỏ báo mùa đông
Gió bấc miên man khắp cánh đồng
Lướt thướt mái gianh ... Trời trở rét
Bập bùng góc bếp... Lửa khơi nồng
Nhìn lên vách khói mầu năm tháng
Ngỡ vẳng chuông chùa tiếng tịch không
Chiều xuống chừng như không rõ rệt
Sầu hoang mang thấm lạnh trong lòng
Đặng Hữu Ý

Viên Minh MÙA ĐÔNG (bài họa)
Chân trần cóng lạnh suốt mùa đông,
Thắt thẻo thời đau khổ lội đồng.
Quần quật thương người tình đủ thấm,
Lao đao nhớ cảnh nỗi cay nồng,
Đêm về co cụm chăn nào có,
Ngày đến cồn cào dạ vẫn không.
Khắc mãi muôn lần ân nghĩa ấy,
Mênh mang một thuở nặng bên lòng.

7/1/2018
Viên Minh

Không có nhận xét nào: