Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

NẺO NẦY (Thơ xướng họa)



NẺO NẦY (Bát láy)
Chiều tan lận đận mới lưng đèo,
Vất vả chốn trần gắng sức leo.
Lần lữa duyên qua như cánh gió,
Đong đưa phận lụn tựa thân bèo.
Thực hư vá víu tâm đành lẫn,
Phải trái lao xao kiếp hết veo.
Hiểu vậy rập ràng nương giáo pháp,
Hương thiền phảng phất rõ đường theo…
7/1/2019
Minh Quang

Dương Khắc Nhân CHẲNG NGẠI
Sương mai lãng đãng dưới chân đèo
Khúc khuỷa đường đi lắm cheo leo.
Rộn rã lòng không vương kiếp gió.
Thong dong dạ chẳng vướng đời bèo.
Mê tân mụ mẫm thần chưa định.
Giác ngạn lênh đênh trí mãi veo.
Đắc quả rỡ ràng nhờ chánh pháp.
Hành thiền dích dắc bước lần theo.
DKN 07/01/2019.

Nguyễn Quê ***QUY CĂN***
Bước mỏi lần khâng bỡi nặng đèo
Không đồi tất bật lấn nhau leo
Bôn ba tích lũy giao miền gió
Hối hả giành tranh gửi cõi bèo
Sóng động triền miên sông đục lẫn
Hồ im lẳng lặng nước trong veo
Căn lành mộc mạc khơi tâm pháp
Rọi sáng phù du một kiếp theo

7-1-2019 Nguyễn Quê

Đình Diệm Htm kính họa cùng huynh MQ
QUAY ĐẦU
(bát láy)
Mom men lội suối với băng đèo
Lụi cụi tìm cơm mặc sức leo
Mấy thuở loăng quăng xuôi ngược bến
Bao thời lẵng nhẵng dạt phiêu bèo
Lao xao dục lạc tâm u lẫn
Láo nháo tham sân kiếp lụi vèo
Ngẫm bóng xàu xò quên tuệ nghiệp
Quay đầu nương Phật xắm xăm theo.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 08.01.2019

Viên Minh Kính họa LỮNG THỮNG (Bát láy)
Lững thững chồn chân khó bước đèo,
Thân càng lểnh khểnh sức nào leo.
Nhìn ra mờ mịt bên lưng gió,
Ngẫm lại mênh mang phận bọt bèo.
Mới mẻ ngày lên thì cứ chợt,
Gập ghềnh chiều xuống cũng qua veo.
Tai ù trí giảm đâu miên miết,
Đều đặn nương Người để dõi theo.
8/1/2019
Viên Minh

Hau Nguyenduc TỤNG KINH TRÊN NÚI
Kính hoạ
Tìm ẩn non mây, hỏi thác đèo
Chập chùng sương khói, nghiệm cheo leo
Chùa im, tĩnh lặng hồn cây đá
Mộng lắng, khơi trong nghĩa bọt bèo
Nhịp mõ tháng năm khua tịch mịch
Hồi chuông sớm tối điểm trong veo
Mở kinh... Bát ngát mây bay trắng
Cây lá rừng xanh tụng niệm theo
Đặng Hữu Ý

Không có nhận xét nào: