Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

NHẬN RA (Thơ xướng họa)



BAO ĐIỀU (Họa theo bài ngũ ngôn NHẬN RA)

Tam ngôn
Mỗi sát – na,
Kéo hoài ta
Mùa xuân đến,
Tiết hạ qua,
Thăm kẻ não,
Giúp người hòa.
Gần chân tính,
Bớt rộn ra.

Ngũ ngôn
Theo dần mỗi sát – na,
Cứ mãi kéo hoài ta.
Lộc trỗi mùa xuân đến,
Cây mừng tiết hạ qua,
Hay tìm thăm kẻ não,
Sẽ hộ giúp người hòa.
Xích lại gần chân tính,
Tâm mình bớt rộn ra.

Thất ngôn
Hiểu sợ theo dần mỗi sát – na,
Bao điều cứ mãi kéo hoài ta.
Nhìn quen lộc trỗi mùa xuân đến,
Thấy rõ cây mừng tiết hạ qua,
Vạn sự hay tìm thăm kẻ não…
Mười phương sẽ hộ giúp người hòa.
Mon men xích lại gần chân tính,
Được thế tâm mình bớt rộn ra.
14/1/2019
Minh Quang

Đình Diệm HTM
ĐẸP ĐỜI QUA

Trôi đều tích tắc phút giây qua
Lắm việc phơi bày mỗi sát - na
Lộc trổ theo mùa cây đơm quả
Hoa khai tiết chuyển nụ khơi ra
Tâm từ hướng ý thăm người não
Dạ thiện theo lòng hộ kẻ hòa
Hỷ xả theo dòng chan cuộc sống
Thương yêu trải thảm đẹp đời qua.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 14.01.2019

Viên Minh QUANH TA (Kính họa)

Không ngừng vạn vật chuyển quanh ta,
Thấy vậy luôn tìm, ngẫm sát-na.
Thuận cảnh cùng vui nay việc đến,
An lòng nỏ tiếc những phần qua.
Mơ nhiều hổng toại dần thêm khổ,
Mộng lắm càng mong chẳng được hòa.
Mọi chuyện nương duyên tùy lúc khởi,
Bao thời giữ chặt động nào ra.
15/1/2019
Viên Minh

Dương Khắc Nhân Tâm Bất Biến Giữa Đời Vạn Biến( bài họa )
Vạn pháp tuần hoàn dựa Sát -na.
Vô thường biến đổi mãi quanh ta.
Quang âm bóng vuột ôm ngày tiếc
Nhật nguyệt thoi đưa nuối tháng qua.
Rủ bỏ tham sân buông khổ não.
Bồi tô hỉ xả kết giao hòa.
Rèn thân giũa ý cho ngời sáng .
Thẩm thấu sâu lòng khó thoát ra.
DKN 15/01/2018.

NHẬN RA
Thời gian mỗi sát – na,
Động tịnh ở nơi ta.
Náo nức mùa thu đến,
Âm thầm tiết hạ qua.
Suối trong nhìn rêu thẫm,
Trăng sáng thấy trời xa.
Xích lại gần chân tính,
Tâm mình đã tĩnh ra.
2016
Minh Đạo

Không có nhận xét nào: