Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

ĐÈO NGOẠN MỤC (Thơ xướng họa)


                                                                        Kết quả hình ảnh cho đèo ngoạn mục

Minh Quang (Họa)
LƯNG ĐÈO
Dốc đứng lưng đèo khách vãng lai,
Chông chênh đá cõng khổ non gầy.
Đông tàn giá buốt hờn thân cỏ,
Hạ đến sương chùng dỗi nhánh cây.
Gợi nỗi lời yêu đau lối mộng,
Khơi niềm cảnh nhớ dại tình vây.
Chưa lần hỏi thử trời bao trượng…
Tiết vẫn đi về chỉ bóng mây!
2/1/2018
Minh Quang
Đình Diệm HỌA  (5 VẦN)
CHƠI RỪNG
Cheo leo vách núi gió sương lai
Ngắm cảnh phù vân chiếc bóng gầy
Gió thản qua non ru dạ khách
Trời thanh đá dựng thả lòng mây
Rừng bày sắc biếc từng từng gấm
Núi vẽ màu xanh lớp lớp cây
Lối sỏi hoa đan vầy lối cỏ
Thung xa tiếng vượng vọng chân ngày
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 02.01,2019

ĐÈO NGOẠN MỤC. (Xướng)
Ven đường đứng ngắm cảnh bồng lai,
Ngoạn Mục lên cao lộ nhựa gầy.
Vực thẩm sương mù che lá cỏ,
Non cao gió lộng quyện ngàn cây.
Thông xanh dựng đứng, rừng che khuất,
Bụi dại chen dầy, núi bủa vây.
Bước đến cổng trời cao mấy trượng?
Ngoằn nghèo dốc đá lượn chân mây!
TRỌNG NGUYỄN.
Ngày 2/1/2019.


Không có nhận xét nào: