Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

THIỆN DUYÊN (Thơ xướng họa)



THIỆN DUYÊN

Phật pháp đem đường lắng thiện duyên,
Công phu tinh tấn thoát ưu phiền.
Quần sinh thấm hiểu cần nương giáo,
Vạn loại soi tìm phải rõ nguyên.
Bát Nhã rạng ngời vun trí lặng,
Từ bi rộng mở dưỡng tâm huyền.
Nguồn chơn liễu giải luôn hằng chiếu.
Một tánh giữ lòng lập nguyện chuyên.
10/1/2019
Viên Minh

Dương Khắc Nhân Lìa Xa Cội Nghiệp (bài họa)
Đường tu dựa pháp với căn duyên.
Thất sủng thành công chẳng lụy phiền.
Lũ khũ ta bà ôm cội nghiệp.
Sa đà vạn chúng giữ nguồn nguyên.
Từ tâm khổ luyện thêm ngời sáng.
Tánh hạnh dồi trau bớt hão huyền.
Chánh quả không xa trời giác ngộ.
Chân như sẽ tỏa cõi nhân chuyên.
DKN 10/01/2019.

Đình Diệm HTM
NEO LÒNG THIỆN TÁNH

Đuốc tuệ soi đường dẫn lối duyên
Dày công giới hạnh vượt đau phiền
Điều tâm khát dục nương sư giáo
Chế ý sân si cậy pháp nguyên
Hiện giữa sông đời bao ước hảo
Lồng trong bến mộng lắm mơ huyền
Ly tham đoạn ác... tâm hằng chiếu
Thiện tánh neo lòng nguyện lập chuyên.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 10.01.2019

Tâm Ân LỠ XUỐNG TRẦN GIAN (Cẩn họa)
Dương trần đã xuống phải tiền duyên,
Chẳng hận mà vui, bớt não phiền.
Hỏi ngõ nương về là cội pháp,
Theo đường khỏi lạc chính căn nguyên.
Lòng Bi quảng khoát nào tâm rỗng,
Huệ Nhã quang huy thật trí huyền.
Động niệm tùy thời xuôi đạo cả,
Buông đi xả hết khắc ngày chuyên.
10/1/2019
Tâm Ân

Hau Nguyenduc ĐOẠN NGHIỆP
Kính hoạ
Núi cao tìm đến lánh nhân duyên
Suối đá tuôn mây sạch não phiền
Đạp nát nợ duyên tìm lẽ đạo 
Lục tung kinh kệ hỏi căn nguyên
Trang sinh nhịp gõ, vang kim cổ
Hồ điệp hồn tan, rã ảo huyền
Trần luỵ, nhân duyên còn nấn níu
Bao giờ đoạn nghiệp, dứt truân chuyên?
Đặng Hữu Ý

Không có nhận xét nào: