Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

DÂU BỂ (Thơ xướng họa)



DÂU BỂ (bài họa)
“ DÂU BỂ ĐÃ BAO ĐỜI KIẾP TRẢI
LÒNG SON MỘT TẤM MÃI TRƠ TRƠ “ (Quách Tấn)
DÂU tằm chẳng hiện lấy chi tơ,
BỂ hổng khi mô sóng lặng bờ.
ĐÃ rõ mây trong trời sáng mát,
BAO cầu gió lửng biển xanh lơ.
ĐỜI ta vốn động nên lầm lẫn,
KIẾP bạn luôn yên hết ngóng chờ.
TRẢI nỗi thu về sao tựa đá,
LÒNG SON MỘT TẤM MÃI TRƠ TRƠ.
31/12/2018
Minh Quang

DÂU BỂ ĐÃ BAO ĐỜI KIẾP TRẢI
LÒNG SON MỘT TẤM MÃI TRƠ TRƠ (Quách Tấn)
**
DÂU kia nhã kén ấy nên tơ
BIỂN nọ xoay dòng cũng vỗ bờ
ĐÃ thấm xuân tàn phai hạ biếc
BAO vùi đông tận nhạt trời lơ
ĐỜI phơi nghĩa phượng non chồng đợi
KIẾP hiện tình loan núi chất chờ
TRẢI nắng mưa dầm thân tượng đá
LÒNG SON MỘT TẤM MÃI TRƠ TRƠ.
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm - 29.12.2018
----------------------------

( Xướng )
DÂU BỂ ĐÃ BAO ĐỜI KIẾP TRẢI
LÒNG SON MỘT TẤM MÃI TRƠ TRƠ (Quách Tấn)
**
DÂU tàn kén chửa kết thành tơ
BỂ có bao phen sóng phá bờ
ĐÃ vạn thu buồn mây xám nghịt
BAO ngàn hạ ngóng nước xanh lơ
ĐỜI chàng mãi bận ngoài biên ải
KIẾP thiếp luôn mong đỉnh núi chờ
TRẢI gió dầm sương rồi hóa đá
LÒNG SON MỘT TẤM MÃI TRƠ TRƠ
27-5-17 Nguyễn Quê

Không có nhận xét nào: