Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

CHÙA TRÚC LÂM (Thơ xướng hoạ)

 


Xướng:

Chùa Trúc Lâm

Trúc Lâm chùa ở chốn thần kinh.
Phong cảnh nhìn xem thật hữu tình.
Trước mặt bờ khe ùn cát trắng.
Sau lưng, chòm núi lợp cây xanh.
Gió Từ quét sạch rừng phiền não.
Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh.
Y bát mai sau truyền gốc đạo.
Tre già măng mọc ngắm càng xinh.

Đoàn Lục Quán
 
Hoạ:

Tăng Nhân

Tăng nhân sớm tối niệm trì kinh
Thắp nén hương tâm đáp nghĩa tình
Đạo uyển linh mầu sương tóc trắng
Thiền đường tịch tĩnh bóng tùng xanh
Chuông ngân vẳng tiếng xua sầu não
Mõ nhịp vang âm cởi lợi danh
Pháp ấn hoằng truyền lưu mạch đạo
Tâm thành trí sáng nở hoa xinh.

California, 1:00 am, 03-04-2021
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền( cảm họa)
 
Thiền Tự Trúc Lâm
 
Thiền tự lâu đời ở chốn kinh
Trúc Lâm ngự thế cảnh non tình
Nhìn xa núi dãy mờ mây trắng
Xuống tận nương làng đẹp thảm xanh
Mõ sớm vang vang người lắng não
Chuông chiều vọng vọng kẻ lìa danh
Khai truyền Phật pháp xuôi nguồn đạo
Vén hết mê lầm … mãi cõi xinh

7/4/2021
Minh Đạo (Cảm hoạ)









異億


( )

Minh Tâm Luận

Minh tâm kiến tánh bản lai không
Sanh tử tử sanh thể tánh đồng
Liễu ngộ phương tri vô nhất vật
Vị thông vọng khởi hữu thiên ngung
Thiên sai vạn biệt quy chơn tánh
Bách dị ức thù hướng diệu tông
Pháp pháp duyên sanh không thật tướng
Chơn như diệu thể kiến tương phùng

Thích Chúc Hiền (cảm tác)

Dịch thơ:

Minh Tâm Luận

Sáng tâm thấy tánh xưa nay không
Sống chết chết sống thể tánh đồng
Liễu ngộ mới hay không một vật
Chưa thông vọng khởi có ngàn khung
Ngàn sai muôn khác về chơn tánh
Trăm dị ức thù hướng diệu tông
Các pháp duyên sanh không tướng thật
Chơn như thể diệu gặp tương phùng

Trúc Nguyên (Phỏng dịch)

Minh Tâm Luận
 
Tâm bình ngộ tánh rõ là không
Sanh tử tử sanh vốn thể đồng
Thật thấy tâm yên đâu có vật
Chưa thuần ý não hiện ngàn khung
Thiên sai vạn khác duy chân tánh
Trăm dị ức thù chỉ diệu tông
Các pháp duyên sanh đều tướng ảo
Chơn như thể diệu gặp tương phùng
 
7/4/2021
Minh Đạo (Phỏng dịch)

Không có nhận xét nào: