Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

SUY NGẪM (Thơ xướng họa)



SUY NGẪM

Đêm khuya nhạc lạnh ngẫm suy đời
Được mất đau buồn nói chẳng vơi
Lúc trẻ khôn lanh tâm dõi mộng
Khi già lú lẫn bệnh đeo người
Trăm năm gió bụi hồn quay cuộn
Một kiếp phong trần phách ngả rơi
Trách móc than phiền thêm khổ luỵ
Chi bằng hướng Phật chuyển duyên thôi!

California, 14-04-2020
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)


LẮNG CHUYỆN ĐỜI

Phải trái trần gian lắng chuyện đời,
Thêm nhiều ái dục khổ nào vơi!
Vì mê của cải hoài theo mộng!
Bởi khoác hư danh mãi bám người.
Vạn kiếp long đong thù lẫn nhận
Bao lần rệu rã đức càng rơi.
Hồi qui, xả bớt nương tìm Phật
Thoát khỏi u trầm thấy sáng thôi.

16/4/2020
Minh Đạo (Kính họa)

https://quangduc.com/a68004/suy-ngam

Không có nhận xét nào: