Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

AN BẦN MÀ VUI (Thơ)



Đường thiên lý thênh thang rộng mở
Kẻ lữ hành bất thối chuyển tâm
Hướng về Phật Pháp uyên thâm
Vững tâm bền chí đẹp phần vị tha

Cuộc sống mãi xoay vần xuôi ngược
Như bốn mùa biến chuyển đổi thay
Cuối cùng nhắm mắt xuôi tay
Lợi danh tài sắc hỏi ai được gì?

Người hành đạo một đời nhớ nghĩ
Luôn giữ mình đừng chớ buông lung
Tháng ngày quán niệm tập trung
Tuỳ duyên sống đạo an bần mà vui.

    Dallas Texas, 18-2-2020
               Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: