Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

CÓ CHI PHIỀN (Thơ xướng họa)



CÓ CHI PHIỀN
Giả tỉnh, giả cuồng chẳng phải điên
Thênh thang cõi tục có chi phiền
Xua dần tham dục vui cùng thế
Dẹp bớt tranh đua nhẹ hẳn tiền
Thức dậy ra vườn tâm rõ ổn
Tọa thiền gõ mõ dạ yên tiên
Không vương, hết động đâu than thở
Thanh thản bằng an tới cảnh biền. (*)
2020
Minh Quang
-------------------
(*) 平biền [bình]
“phong bình lãng tĩnh” 風平浪靜 gió yên sóng lặng.

Phàm trần lắm lúc tựa cuồng điên.
Tự tại an nhiên não khỏi phiền.
Vun quén cành tâm đem lợi lạc.
Tài bồi cội đức chẳng vì tiền
Công phu sớm tối tìm thanh tịnh.
Chú nguyện mong ngày đến cõi tiên.
Giảm bớt tham sân si hỉ nộ.
Thiền môn mãi bách phước trăng biền.*
* phước đức dồi dào.
DKN 03/02/2020.

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
THONG DONG ĐỜI
Năm tháng trôi về giữa đảo điên
Duyên tham đắm tục lụy ưu phiền
Gìn tâm ít muốn thôi tìm bạc
Giữ dạ hay ưa bớt kiếm tiền
Khắp nẻo mây dừng an cuộc thế
Nghìn đường gió lặng lạc đời tiên
Tâm nương bến pháp, chi lo lắng
Cánh hạc thong dong dạo bước biền.
HƯƠNG THỀM MÂY – CANH TÝ - 2020

Thanh Nguyen Cẩn họa: PHONG BÌNH LÃNG TĨNH
Nặng lòng chi vậy, giấc cuồng điên!
Bạc nén tiền muôn chỉ lụy phiền
Nhắm mắt dưởng như còn tiếc của
Xuôi tay chẳng ngỡ hết ham tiền
Yên bình lánh nợ nơi trần tục
Tĩnh lặng in bào cõi bát tiên
Gác chuyện thị phi, ngừng thế sự
Thong dong rảo bước chốn phong biền!
TRỌNG NGUYỄN
Ngày 03/02/2020.

Vật chất tham cầu riết phải điên
Ngày thêm lệ thuộc biết bao phiền
Ân tình… xảo trá đau vì lợi
Thế thái… điêu ngoa xót bởi tiền
Sáng dậy thong dong âu quả đủ
Đêm về thanh thản vốn là tiên
Tuồng đời ngán ngẫm… qui trò diễn
Hiểu rứa nên chi sống chớ ghiền…
4/2/2019
Thái Kiệt Lương (Cẩn họa)

Không có nhận xét nào: